Trở về sau 5 năm rời bỏ gia đình vì tình yêu mới, chồng tôi quỳ gối, nước mắt rơi van xin tôi tha thứ.
Tôi cảm thấy mình bất hạnh khi một mình phải gánh vác mọi việc mà không có chồng bên cạnh. Trong 8 năm chung sống, tôi đã không gặp chồng trong 5 năm. Sau khi kết hôn, tôi sinh hai con trai, nhưng chồng lại không chịu tu chí làm ăn. Khi tôi sinh con thứ hai, tôi phát hiện anh ngoại tình và thừa nhận yêu người phụ nữ khác. Dù mẹ chồng tôi lo lắng và khuyên bảo, anh vẫn bỏ đi khi tôi chưa kịp nghỉ ngơi sau sinh. Dù chồng đã ra đi, tôi vẫn chăm sóc mẹ chồng và không thể bỏ rơi con để tìm hạnh phúc cho mình.
Mẹ con tôi dọn về sống với mẹ chồng, cùng nhau sống qua ngày. Trong những năm chồng vắng mặt, tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm con dâu, đặc biệt là trong ngày giỗ bố chồng. Mọi người cho rằng tôi dại khi ở lại gia đình này. Ba năm trước, mẹ chồng bị tai biến và liệt nửa người, mọi việc chăm sóc đều rơi vào tay tôi. Dù vất vả, tôi luôn động viên mẹ, xem mẹ là chỗ dựa chứ không phải gánh nặng. Sau này, mẹ chồng mở một quán bán bánh từ xe lăn, nhờ đó mẹ vui vẻ hơn. Trong thời gian này, gia đình tôi thiếu vắng hình bóng đàn ông.
Hôm qua, chồng tôi trở về sau thời gian dài vắng mặt. Khi tôi đang chăm sóc mẹ chồng, các con tôi không nhận ra bố. Chồng tôi quỳ xuống, khóc xin lỗi tôi và mẹ chồng. Mẹ tôi trách anh vì đã bỏ rơi gia đình. Chồng tôi thừa nhận sống cùng nhân tình đã khiến anh nhớ vợ con và mong tôi cho anh cơ hội chuộc lỗi. Dù tôi không nói chuyện với anh, nhưng thấy các con vui chơi với bố, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi đang băn khoăn không biết có nên tha thứ cho chồng hay không.



Source: https://afamily.vn/tro-ve-sau-5-nam-bo-nha-theo-gai-tre-chong-toi-quy-xuong-nuoc-mat-chay-thanh-hang-van-xin-toi-20190105131347704.chn